
Em Khóc
***************
Em khóc thật nhiều anh biêt không
Sao dưng lòng lại cách xa lòng
Anh nơ phụ phàng , anh ác lắm
Để nỗi buồn em giưa đêm Đông
Tô'i nay lạnh đã về song cửa
Không biết giơ này anh ngủ chưa
Mà em còn thưc nghe tiếng gió
Tiếng lá triền miên rụng mâý mùa
Cũng đã năm giơ trơi sắp sáng
Riêng em lòng dạ vẫn mơ màng
Giận anh, em khóc em không ngủ
Lao giòng nuơc măt giưa buôn than
Trơi hõi gió lên rồi hỡi gió
Gió se sắt lạnh cả làn da
Nhìn qua song cưa đêm đen quá
Nghe lòng da diết chút tinh xa
Hàn Linh San

Hiện Tại Là Dây
Tại sao em khóc vậy Linh-San ?
Em giận ai kia đã phụ phàng .
Thì có anh đây chờ đúng lúc,
Vòng tay anh đón một lần sang.
Dêm nay gió lạnh, anh ôm nhẹ !
Truyền cả mùi da lẫn máu tim.
Em ngủ đi em sau thõa mãn,
Cuộc đời lúc nổi lại khi chìm.
Anh sẽ chiều em mọi ước mong,
Miễn sao em thích thú vừa lòng.
Em làm tất cả dù nô lệ,
Hay phải trèo đèo vượt mấy sông.
Em cố quên đi kẻ phụ mình,
Hãy tìm vị ngọt chút hương trinh,
Dời người ngắn ngủi vui cho thỏa,
Anh nguyện cùng em trọn vẹn tình …
2: 30pm – 24-2-2013
CQ-TL