Cao Quyỳnh Tuệ Lâm
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Thơ Đời Lý Đạo

 




MỪNGTUỔI ANH

(Kính mừng Chánh Tâm

Cao Quỳnh Tuệ Lâm 73 tuổi)

Sống được như anh khoái lắm rồi

Bảy mươi ba tuổi sắc còn tươi

Bước chân Mỹ Úc từng in dấu

Lời nhạc cổ tân cũng để đời

Vững chí Hiến Dâng tu phải đắc

Bền lòng Phụng Sự quyết không rời

Góp công khai mở thông đường Đạo

Điểm hẹn Hằng Sanh ắc sẵn ngồi

Hoàng Vân

(Mùa Hội Yến Đinh Hợi)

HỌA

Cái thời lận đận đã qua rồi

Hoa héo sương dầy há lại tươi

MAI RỘ một lần còn rõ dấu

Sông dâng mấy độ thắng tình đời

Không rành ca hát hồn thanh thoát

Dồn dập gió giông chí chẳng rời

Tuổi tác Cha Trời cho phải đẹp

Cuối đương Phụng Sự ấy là ngôi

Chánh Tâm – Cao Quỳnh Tuệ Lâm

MỪNG TUỔI ANH

(Kính tặng anh Năm Triết-

Cao Quỳnh Tuệ Lâm)

Mừng anh tuổi vượt bảy mươi ba

Mà vẫn trung kiên giữ Đạo nhà

Nghiệp giáo dồi trau gìn bản sắc

Đường tu tịnh luyện lọc tinh ba

CHÁNH TÂM chiếu sáng hương Đào Lý

Tinh khí quyện thần khấn Mẹ Cha

Phụng Sự nhân sanh làm lý tưởng

Mừng anh còn phát triển anh hoa

Hoàng Hà

29-8-2007

HỌA

Cuộc đời trôi nổi lắm phong ba

Là ánh bình minh rạng cửa nhà

Khởi nghiệp luyện rèn từng đứa một

Nửa đường học tập gấp đôi ba

Sông sâu càng đẹp nhờ trăng Hạ

Rừng rậm vâng tùng Thánh ý Cha

[Phụng sự là cơ quan giải thoát]

Cấy trồng vun bón mới đơm hoa

Chánh Tâm

Cao Quỳnh Tuệ Lâm




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả