
Tình Thơ Vô Lượng
Quán bị dẹp chủ đâu muốn dẹp,
Và từ nay được phép nghỉ ngơi.
Vườn xưa thông thả dạo chơi,
Ta vào Trinh Nữ (1) lả lơi mặc tình.
Thơ là đạo thinh thinh không cửa,
Thơ tự do chan chứa Tình Người.
Gẩm xem thế sự nực cười,
Có quyền có chức nói cười nhố nhăng.
Cơ chuyển thế khó khăn lắm nỗi,
Thương cho người mang tội tự kiêu.
Tu chơn ít, tu quyền nhiều …
Giáo Tông chờ đợi xuất chiêu lâm trần
Tuệ Lâm xin gởi mấy vần,
Bạn Thơ ai cảm, tấc lòng trung kiên.
8: 30am – 27-2-2013
Cao Quỳnh Tuệ Lâm
(1)Trinh Nữ là Mạnggồm Văn Thơ Nhạc.