TRÒ CHƠI TUỔI THƠ
Tuổi thơ ngày bé chơi trò
Búng bi,quay gụ ,lò cò một chân
Nụ cười trong vắt những lần
Nhảy dây cưỡi ngựa ngã dần cả vai
Chơi chuyền miệng hát mê say
Tung lên nhặt xuống theo tay nhịp nhàng
Sân trường chiều nắng mênh mang
Lấy que đập đập trái bàng cho rơi
Bắt ve suốt cả ngày trời
Bắt chuồn cắn rốn tập bơi ao nhà
Cùng bạn hàng xóm ngân nga
Giả làm ca sĩ hát ca rộn ràng
Chiều nay nỗi nhớ lang thang
Ngày xưa kí ức dịu dàng làm sao
Đầu hè tiếng trẻ lao xao
Hồn về quá khứ ngọt ngào tuổi thơ..!
Thuyền Thu