1

Biển Đêm 

Trên ghềnh đá lặng nhìn thu thủy 
Vẳng bên tai rền rỉ sóng dồn 
Trời chiều bóng ngã hoàng hôn 
Ta đang thả mộng gởi hồn theo mây . 

Nghe sóng vỗ buồn lây lất nhớ 
Đá kia còn trăn trở niềm đau 
Theo từng đợt sóng thét gào 
Hoàng hôn chầm chậm rơi vào bóng đêm . 

Lác đác rơi sương mềm lá cỏ 
Nghe trùng dương biển gió đưa về 
Mang từng cơn lạnh tái tê 
Đêm thu biển vắng tư bề cô liêu . 

Nghe một chút đìu hiu trong dạ 
Nhìn ngoài khơi sóng cả bạc đầu 
Cánh buồm lướt sóng về đâu 
Dưới đêm trăng lạnh nhuốm mầu thê lương . 

Hồn khoắc khoải canh trường theo gió 
Dắt buồn thương theo ngõ chân mây 
Chị Hằng có biết tôi đây 
Cánh chim cô độc khôn khuây xứ người .

HL



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả