buổi  trưa  đọc   lại thơ  mình   muốn  viết  vài  câu  mà nhức   đầu  hu  hu  


càng  ngày  làm  thơ  càng  tệ
cuộc  đời  cứ  thế  lăn  đi
ngay  cả  muốn  nói  em  đẹp
ú  ớ  chẳng  biết  nói  gì

cứ  hết  buồn  vui  như   khổ
tân  toan  những cái  gì  đâu
thôi  em  múa  đi  ta  ngắm
quên  đi  muối  mặn  bể  dâu

con  chim  con  gà  con  qué
hát  ca  buổi  sáng  làm  chi
xin  em  múa  trong  tĩnh  lặng
đừng  khơi  ra  những  thầm  thì

ta  gõ  tường  bằng  cái  trán
đập  cho ta  hết  sầu  đau
giã  cho   vần  thơ  chết  tiệt
chẳng  mù́ốn bước  nữa  về  sau  





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả