Chưa Xuân

Một trời thoang thoáng gió mây
Con chim nằm ổ ngật ngầy không bay
Xuân chưa về chải tóc dài
Còn mùa Đông rớt lên vai lạnh lùng

Nắng còn se thắt não nùng
Chờ xa xa thẳm về nung chân tình
Lật trang năm cũ cầu kinh
Y nguyên lời vái van hình như chưa

Người đi để lại mùa mưa
Để chiều lác đác song thưa vọng lời
Bỏ người ở lại bên đời
Cô đơn trăng lạnh đêm rơi nghẹn ngào

Một trời Đông xám nghêu ngao
Hát cơn gió chạnh lòng đau cắt lòng
Con chim én nhỏ hoài công
Xuân còn xa lắm cuối dòng đợi trông!

Mỹ Trinh



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả