
Hữu nghị kiểu Tàu
Hữu nghị theo kiểu của Tàu
So với cướp giật cũng đâu khác gì
Gian xảo, mánh lới quá đi
Xưa nay bọn chúng mấy khi tốt lành
Chuyên môn lấn đất, giành dân
Ăn nói tráo trở riết thành thói quen
Khổ nỗi ở sát 1 bên
Nên phải phòng thủ ngày đêm không ngừng
Trung cộng là kẻ thù chung
Của nhiều nước khác trong vùng biển Đông
Ỷ mạnh nó muốn làm ông,
Làm cha thiên hạ, khó lòng thiệt nghen!
Trọng Văn - 20130301
Nhiều năm lưu lạc khắp bốn phương
Tiếng Việt tôi không dịp dùng thường
Vần thơ nay chỉ là âm hưởng
Đọng trong tiềm thức kẻ ly hương…