MÙAPHƯỢNGTAVỀ

*

Em ạ! Hoa tường vy rộ nở

Nắng hồng ráng đỏ Hạ trời xa

Bé ơi! Em có còn thương nhớ

Sắc của màu hoa thắm ý nhà…

 

Hôm nay gay gắt trưa mùa hạ

Cũng tiếng ve sầu rên rỉ kêu

Cây vẫn bên đường xanh sắc lá

Phượng ơi! Đất lạ nhớ thương nhiều…

 

Mấy mươi hè thoáng buồn như mộng

Ba chục năm dư mỏi tuổi đời

Áo trắng ngày xưa bên xác phượng

Rực hồng môi đỏ dáng kiều tươi.!

 

Mùa hạ xứ người sao không giống

Như mùa thi của tuổi đôi mươi

Xác hoa phượng thắm tình như mộng

Em giữ cho anh trọn nụ cười…

 

Ai đếm giùm ta bao tháng hạ

Từ ngày rực lửa tháng tư đen

Xác hoa phượng thắm bên cờ máu

Ưu uất đời trai trong mắt em…

 

Hôm nay nóng lắm, trời gay gắt

Chắc cũng mùa thi ở quê mình

Em gái năm xưa còn dạy học

Hay là chữ nghĩa vẫn buồn tênh?!

 

Nhiều lúc anh mơ ngồi trước cổng

Nhìn trường thân thuộc lối quen xưa

Cây phương cỗi cằn che lớp học

Che mờ luôn cả dáng em thơ…

 

Dù cho cằn cỗi nhưng hồn phượng

Hoa vẫn thắm màu duyên lứa đôi

Chỉ có vì ai tình ý đượm

Để buồn thương nhớ đến thay ngôi…

 

Anh sẽ về trong mùa hoa phượng

Cờ vàng đượm thắm sắc hương xưa

Xin một lần dìu em đến lớp

Tìm chút mùa xuân đến giữa hè…

 

thylanthảo




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả