MÈO HOANG

Một đêm tôi tắm gội trăng còn lội đầu non
Một đêm tôi say mèm tôi múa trên đường khuya
Làm sao ai biết được người đó cũng như tôi
Một đêm thân con người kêu tiếng như mèo hoang
(À á á à a…)2

Mùa thu sao đến vội hoa tàn đậu ngoài song
Chợt lên cơn say mèm ca hát trong nhà hoang
Mùa sang cây chết tội người hú giữa đêm khuya
Ngủ mê tay thêm dài, chạm ngõ kiếp lai sinh
(hù hú hú hù hu....)2

*** (Lặng im giết chết tôi rồi) 2
Tôi say đất trời như cũng cuồng quay
Nửa đêm thức giấc ai gào ai thét
Ai nào biết đến (chứ) tình say

Bàn chân ai bước vội bên đường nặng lòng đêm
Nợ ai đêm say tình treo bức tranh ngồi thương
Đèn khuya soi lối ngược hồn thức giữa đêm sương
Một đêm thân con người nằm chết như mèo hoang
(À á á à a…)2

Một đêm tôi say mèm tôi múa như người điên
Một đêm thân con người nằm chết như mèo hoang...

*** by lotus.nhi***




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả