Giọt Sầu Trên Mắt Mẹ - (Phần 9)  

Nghênh Xuân Hoài Quốc

 

Xuân nữa lại về với chúng ta

Những năm héo hắc đã trôi qua

Năm canh không nhạt tình non nước

Sáu khắc chẳng phai dáng mẹ già

Ðất tổ quê cha vương vấn đượm

Người thân bạn hữu biệt biền xa

Nghênh xuân xứ lạ - đau ôi cảnh!

Xuân điểm vần thơ, ta khấp ta...

 


Đón Tết Tại Xứ Người

 

Xuân đến, Tết buồn nhạt qúa ta!

Người thì bận rộn, kẻ phương xa

Cửa then mở chốt chờ người lại

Rượu nhạt khui bình đợi khách qua

Ngóng bạn tâm giao về viếng ngõ

Trông người tri kỷ đến thăm nhà

Bao năm đón tết đều như thế

Rốt cuộc một mình ta chúc ta

 


Cảm Thu

 

Lành lạnh trời Thu thổi gió Thu

Hoa Thu phảng phất tỏa hương Thu

Âm Thu lo líu cất Thu điệu

Man mác tình Thu đón ý Thu

 


Nhân Quả

 

Đôi mắt cay nhìn bầy ngạ quỷ

Phá tan hoang di sản cha ông

Đôi bàn tay chắp lên cầu nguyện

Bồ Tát ơi! Xuống thế độ trần

 

Mắt hoen ướt lệ nhòa chưa ráo

Bầy quỷ kia thoi thóp hết hơi*

Tay ở đâu? Mang ra cứu độ

Tìm đôi tay... Quỷ chặt đi rồi!

 

Quỷ chặt tay! Lấy gì để cứu Quỷ?

--------------------------

* Mắt đầm đìa lệ nhìn bầy Quỷ đang sát phạt dân lành. Qua dòng lệ ấy như thấy bầy Quỷ đang chết đuối dưới sông... Nhưng đến khi nghiệp lực đã đến, bầy Qủy phải trả nợ, thấy xót thương tội nghiệp cho đám qủy ác đảng CSVN, muốn cứu chúng, nhưng không còn tay để giăng ra cứu vớt chúng vì đã bị chúng nó gian ác chặt đứt lâu rồi! Rất đúng với câu gây ân đặng ân, gây oán gặp oán!

 


Không Đề

 

Không Đề 1:

Đã mấy năm lang thang xứ người

Bước từng bước nhẹ đếm Thu rơi

Xuân, Thu bao độ đi rồi đến

Có dứt được đâu nỗi ngậm ngùi!

 

Không Đề 2:

Há đã sinh ra một kiếp người

Sống sao cho trọn hỡi người ơi!

Da vàng máu đỏ: Tiên Rồng giống

Lưu sử thơm danh để lại đời

 

Không Đề 3:

Nhớ Mẹ, thương Em: Một trái tim

Đường chia hai lối biết đâu tìm …

Ai hay vai nặng đời ly xứ?

Nên chẳng chia chung một nỗi niềm!

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả