Giọt Sầu Trên Mắt Mẹ - (Phần Lưu niệm) 

Sau đây là những bài cảm tác về bài “Mời Anh Cạn Chén Lưu Vong”:

 

1. Cảm tác của Thi sĩ Du Yên:

 

Xin Nhận Chén Lưu Vong

 

Ta uống đây chén rượu lưu vong

Quê hương canh cánh nặng bên lòng

Bao đêm rơi lệ sầu xa xứ

Từng khắc đau buồn mãi ngóng trông

 

Cám ơn AI mời ly lưu vong

Nhắc chi nhát chém tự đáy lòng

AI mang mối hận từ lưu xứ

Ta mãi mài gươm... nuốt tủi hờn

 

AI người tri kỷ cuả đời ta

Tài hèn nào sánh được Kinh-Kha

Nhưng lòng yêu nước NAM ngàn dặm

Nhớ đến dân mình dạ xót xa

 

Xin AI đừng nhắc một giòng sông

Quê ta hương lúa ngập cánh đồng

Quanh co nước mát xanh màu cỏ

Nơi đó con đò mãi đợi trông

 

Lưu vong một kiếp, chén đầy vơi

Tìm chút quên thôi, chẳng uổng đời

Hãy tỉnh lại đi xoay vận nước

Trống trận QUANG-TRUNG đã điểm rồi

 

Đừng thẹn lưu vong mãi tủi đời

Than thân trách phận, uống mềm môi

Gian nan tỏ mặt nam nhi chí

Hùng khí dân NAM ngút tận trời

 

Hẹn mai này về bến sông Hương

Cùng nhau ta cạn một hồ trường

Nâng chén chúc nhau nhiều tuổi thọ

Từ đâu vọng lại giọng Nam Xương

 

Du Yên

----------------------------------------

 

2. Cảm tác của Thi sĩ Mặc Hậu:

(Kính họa: Xin Nhận Chén Lưu Vong của Thi hữu Hoài Nam)

 

Quê hương bạo chúa, buộc lưu vong

Tổ Quốc thân yêu vẫn chạnh lòng

Gạt lệ chia tay nhiều quyến thuộc

Tre làng sụp đổ bởi cuồng phong!…

 

Vô thần chửi rủa kẻ Lưu vong

Lắm lúc suy tư thử xét lòng

Đất nước thê lương vì Cộng phỉ

Nam nhi chí khí thẹn câu tòng…

 

Lưu vong bất đắc, kính thưa Anh

Đất tạm dung thân, phải kết tình

TÍN-NGHĨA hàng đầu xin giữ đấy,

Mong ngày quật khởi quyết cùng Anh!

 

Lưu vong viễn xứ mãi sao Anh?…

Tiếng khóc làng quê gọi chúng mình

Bóp nghẹt dân lành, phường ác bá

Phần tư thế kỷ chẳng hồi sinh!…

 

Quê hương khốn khổ, hỡi anh ơi!…

Nhắc tới tim se cảm lạnh người

Đám trẻ “for sale” lòng thổn thức(*)

Vô thần ngoảnh mặt phó cho đời….

 

Đưa ra Pháp lệnh, bớ anh ơi!

Tín ngưỡng bao vây hẳn ngậm ngùi

Nghịch đạo tung chiêu hầu siết chặt

Trông về đất nước lệ hằng rơi…

 

***

 

Mời Anh chén rượu, xóa lưu vong

Diệt bạo, trừ gian một tấm lòng

Hiệp lực kề vai chung gánh vác,

Sài lang đạp đổ, hãy xung phong…

 

Sài lang đạp đổ, quyết xung phong

Sánh Thái, so Hàn bỗng thẹn lòng

Tiến triển hơn ta, ôi tủi nhục!!!…

Tiên Rồng tuột hậu há tiêu vong?….

 

Tiên Rồng tuột hậu há tiêu vong?…

Phương Bắc luôn luôn chực sẵn lòng

Thuốc lắc, xì ke, tiền bạc giả

Ngập tràn hàng lậu, chết như không….

 

Ngập tràn hàng lậu, chết như không

Kinh tế bủa vây, khó dựng trồng

Cống nạp anh Ba vùng đất, biển......

Ngàn năm Bắc thuộc vẫn bên lòng…..

 

Mặc Hậu (Sept 26,04)

 

Chú thích: (*) for sale: tức là “Children for sale” xảy ra do đứa trẻ Viet Nam độ 5, 6, 7 tuổi mời khách làng chơi tại khu Svay Pak, hướng Bắc Phnom Penh (Kampuchea) cách 11 km (còn gọi cây số 11) được quay phim bí mật một thiên phóng sự bởi ký giả Kris Hansen và đưa lên Đài Truyền hình NBC của nước Mỹ. Đa số người Mỹ bàng hoàng, sửng sốt trong xã hội thiên đường Cộng sản!!….

*email của một độc giả với tên Laan1960 đưa lê D/Đàn Nuoc_Viet o­n Thursday, February 19, 2004 08:57 PM.

----------------------------------------

 

3. Cảm tác của Thi sĩ Minh Long:

 

Cạn chén lưu vong uống lịm người

Ba mươi năm đã thoảng chơi vơi

Bạn ơi, thương nhớ chừ chồng chất

Mái tóc điểm sương héo nụ cười

                 ***

Cạn chén lưu vong lệ tủi sầu

Mối hờn vong quốc ngậm ngùi đau

Ta gom chút lửa tâm hoài giữ

Lời nguyện thề xưa chẳng bạc màu

                 ***

Cạn chén lưu vong hẹn một ngày

Quê nhà, hải ngoại kết chung tay

Cùng nhau tạo dựng mùa xuân mới

Dẹp lũ vô thần, ta đắp xây

                 ***

Cạn chén lưu vong ta uống chung

Hẹn ngày quang phục chí trai hùng

Cờ Vàng Sọc Ðỏ ngày xưa đó

Luôn mãi tung bay đẹp lẫy lừng

 

Minh Long

----------------------------------------

 

4. Cảm tác của Thi sĩ Cao Hữu Thiện:

(Kính họa: Mời Anh Chén Lưu Vong của Thi sĩ Hoài Nam)

 

Cùng nhau nâng chén hận lưu vong

Bạn hỡi say chung một cõi lòng

Hẹn cũ thề xưa còn đậm nét

Tri âm tri kỷ thỏa niềm trông.

 

Thấm thoát mười năm ta lưu vong

Đất khách sầu dâng vướng tơ lòng

Thân xác nơi đây hồn cố xứ

Mơ ngày quay lại dẹp cờ hồng.

 

Món nợ ngày xưa mãi theo ta

Bên kia dân tộc vẫn trầm kha

Trời Nam thăm thẳm ngút ngàn dặm

Nhắc đến nghe lòng dậy xót xa

 

Nhớ lại ngày xưa bên dòng sông

Nước lũ tràn dâng ngập cánh đồng

Sườn đồi ôm súng chờ tin giặc

Trắng xóa mưa rơi phủ hướng trông

 

Một thoáng Xuân nào con nước trôi

Sông xanh uốn khúc đẹp tuyệt vời

Giờ đây tan nát trong tay giặc

Thương qúa dân tôi khổ cả đời

 

Sầu hận ly hương khắc suốt đời

Ai người quên vội để mua vui ?

Cùng nhau đoàn kết đem tâm huyết

Lấy lại non sông, với biển trời

 

Mơ về phố cũ chốn quê hương.

Nâng ly ta cạn chén Hồ Trường

Chắt chiu nỗi nhớ sầu vong quốc

Sát cánh một lòng cứu quê hương.

 

Cao Hữu Thiện

----------------------------------------

 

5. Cảm tác của Thi sĩ Dân Nam:

(Cảm tác bài MỜI ANH CHÉN LƯU VONG  của Thi sĩ  Hoài Nam)

 

Xin Cạn Chén Lưu Vong

 

Ta uống cạn đây chén lưu vong

Rượu uống làm sao cạn nỗi lòng?

Biền biệt bao năm trời bỏ xứ

Quê nhà từ dạo giặc cuồng ngông

Lần này xin cạn chén lưu vong

Nào phải hơi men nặng cõi lòng

Ngàn năm lịch sử Cha Ông đó

Xã tắc sơn hà vẹn núi sông

Lưu vong một chén lệ đầy vơi

Nhắp nữa, khựng ngang, nấc nghẹn lời

Chẳng lẽ mãi làm thân biệt xứ

Hậu mai con cháu trả lời thôi???

Ơ kìa sao lại chén lưu vong?

Nước mất nhà tan biệt cõi lòng

Há phải ươn hèn mà úy tử

Đến nay vận nước trở về không?!!!

Cám ơn người mời chén lưu vong

Uống để chia nhau nghĩa với tình

Dòng sông quê vẫn còn mong đợi

Trống trận liên hồi thôi thúc thôi

 

Cám ơn, tôi uống chén lưu vong

Cạn nhé cùng nhau hẹn với lòng

Chí cả nhất tề mau đứng dậy

Góp triệu bàn tay cứu núi sông!

 

Chẳng còn ngày ấy chén lưu vong

Khấp khởi mừng vui mọi cõi lòng

Nam quốc dẹp tan quân cộng đỏ

Xin mời anh chén khải hoàn mong

 

Dân Nam

----------------------------------------

 

6. Cảm tác của Thi sĩ Tha Nhân:

(Cảm tác bài MỜI ANH CHÉN LƯU VONG  của Thi sĩ  Hoài Nam)

 

Hãy Cạn Chén Lưu Vong

 

Anh mời cạn một chén lưu vong

Phải uống cùng anh để rõ lòng

Anh hỡi bao năm sầu mất nước

Nào ai tâm huyết dám mà hòng

 

Phải cạn cùng anh tỏ nỗi lòng

Bao năm biệt xứ vẫn hằng mong

Có ngày gặp được người tri kỷ

Cùng đứng bên nhau quyết một lòng

 

Phải cạn cùng anh để tỏ lòng

Tuy rằng phải uống chén lưu vong

Vẫn hằng ấp ủ ngày hưng quốc

Kẻo giống Rồng Tiên nhục tổ tông

 

Anh mời cạn một chén lưu vong

Phải cạn, nếu không lại mất lòng

Đất Nước điêu linh từ dạo đó

Ngại gì một chén rượu lưu vong

 

Thì uống anh ơi chớ ngại ngùng

Cạn đi để tỏ mối tình chung

Cùng chung mơ ước ngày hưng quốc

Dẹp lũ cộng nô nước sẽ hưng

 

Cảm ơn anh một chén lưu vong

Hãy uống cạn đi vững một lòng

Tay nắm tay ta cùng đứng dậy

Vai kề vai giải cứu Non Sông

 

Ngày mai thắng lợi hết tha hương

Đất Nước không còn cảnh thảm thương

Hoan hỷ người người cùng cạn chén

Khải Hoàn rạng mở khắp Quê Hương

 

Tha Nhân

Camthành,20/9/004

  
  
PHỤ LỤC - 2

 

Sau đây là những bài thơ từ qúy Thi hữu gửi tặng:

 

Lời tác giả: Hoài Nam thành kính cảm ơn Qúy Thi sĩ: Phạm Hoài Việt, Bạch Loan, Du Yên, Vũ Văn Phương đã có nhã ý mến tặng những bài thơ xin ghi lại phía dưới đây để tỏ lòng biết ơn qúy Thi hữu, và cũng để làm lưu niệm trong đời! Ða tạ!

=== o0o ===

 
1. Cảm Kích Trí Giả

(Tặng chiến hữu HOÀI NAM – Nhóm “Văn Thơ Chiến Đấu”)

 

PHẠM tộc xưa nay bậc sĩ hiền

VĂN chương trải ý kết giao duyên

GIÁO thiêng phục quốc trừ tà đạo

Tâm trực dệt vần phụng tổ tiên

HOÀI bão trùng hoan chưa thỏa nguyện

NAM nhân luân lạc vẫn trung kiên

PHỤC người tuổi trẻ đầy tâm huyết

QUỐC pháp không tha lũ bạo quyền ./.

Phạm Hoài Việt

28-4-05

=== o0o ===

 

2. Mến Chào Bạn Hiền

 

Mến đức trọng tài bậc qúy nhơn

Chào người tâm huyết với lòng son

Bạn thơ yêu nước thề tung kiếm

Hiền sĩ thương nòi quyết hạ sơn

Thi hữu tầm thù ngoài vạn dặm

Sĩ phu tố ác khắp muôn đường

Hoài mong "sấm động" trời quê mẹ(*)

Nam nữ vùng lên dạ chẳng sờn!

 

Bạch Loan

------------------------------- 

(*) mượn 2 chữ "sấm động" của Trần Tuấn Kiệt trong bài XUÂN MỚI NGUỒN SỐNG MỚI

=== o0o ===

 

3. Xin Mẹ Lần Cuối

(Thân tặng Hoài Nam bài thơ nhỏ)

 

Con gối đầu đêm vắng

Mẹ hiện về trong mơ

Sao lưỡi co mặn đắng

Đôi tay trần bơ vơ

 

Tiếng chim đêm trầm lắng

Hư không vọng Nam Mô

Gục đầu con sám hối

Bến giác đâu là bờ

 

Con, một lần lầm lỡ

Tu, lạc vào hư vô

Con xin một lần cuối

Mẹ ru con ơ hờ

 

Du-Yên

=== o0o ===

 

4. Ước Mơ

(Tặng Hoài-Nam)

 

Từ lúc sinh ra đến bây giờ

Đất nước ba thời sóng gió to

Nô-lệ, Cộng-Hòa rồi cộng-sản

Làm dân chỉ sống với ước mơ.

 

Chiến-tranh tàn phá cả tuổi thơ

Tai-họa khắp nơi thật bất ngờ

Cuộc sống làm người ôi vất-vả

Mồ hôi, nước mắt, máu đông khô.

 

Một phút buông tay bỏ cuộc cờ

Bỏ tình cốt nhục kẻ thân sơ

Trốn chạy thoát thân lìa đất Mẹ

Thành người xa xứ sống bơ-vơ.

 

Ước mơ rồi mơ ước, ước mơ

Từng phút từng giây lặng-lẽ chờ

Bão lửa toàn dân thiêu bạo-loạn

Cả loài cộng sản, lũ vong-nô.

…

Ta sẽ an-vui với tuổi già

Chờ ngày thuận nghiệp sẽ “đi xa”

Gửi lại cháu con lòng ngưỡng-mộ

Tiếp tay tranh-đấu dựng quê nhà.

 

Vũ Văn Phương




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả