Chỉ Một Giây

Gặp em, rồi mến chỉ một giây
Đêm nhớ ngày mong vạn nghìn giây
Để hồn phiêu lãng trong nhung nhớ
Ôi!... lòng chan chứa mộng tình say

Nói lời chia biệt chỉ một giây
Làm con tim nhói vạn nghìn giây
Anh nghe chết lặng trong chiều vắng
Giây đến, giây đi chẳng tiếc gì

Gió ru giọt nắng ngũ trên cây
Ngỡ ngàng chiếc lá động hây hây
Nắng vàng chợt tỉnh sau tình lắng
Ngại ngùng nắng tắt khỏi tầm tay

Anh nhớ em rồi, những phút giây
Làm sao quên được giấc mộng đầy
Lênh đênh sóng mắt, môi nồng ấm
Gợi lại trong anh suốt đời nầy


08/05/02




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả