nếu
nếu một ngày ta đoạn tuyệt vần thơ.
nơi chốn ảo chẳng còn chờ mong nữa.
thì lúc ấy tình yêu kia đóng cửa.
chẳng còn gì những lời hưa phôi phai.!
nếu một ngày trên lối cũ sớm mai..
chẳng còn nữa bóng dáng ai vui vẻ..
chẳng còn nữa những lời tình rất nhẹ..
thì xin người đừng buồn nhé người yêu...!
nếu một chiều đơn bóng cảnh cô liêu...
không có ta thả thơ chiều lộng gió...
nỗi nhớ nào vương lên hàng mi nhỏ..
bước tang bồng đâu đó có dừng chân..?!
thì xin người thôi nhé mộng tình nhân..
hãy bôi xóa khi chẳng cần ta nữa...!
đời vẫn thế thiên đường chia hai nửa...
nửa yên bình còn nửa chứa phong ba..!!
nếu một ngày thuyền cập bến phương xa...
tình chan chứa sóng vỡ òa hạnh phúc...
dù bão dông bến có trong hay đục...
nguyện với lòng hạnh phúc mãi nở hoa..
thì thiên đường mở rộng lối hai ta...
đôi chim én quyện nhau và xuên đến...
nguyệt lão bảo rằng duyên kia đã quyện..
ban
sợi
tơ
hồng
ta
mến
trao nhau....
lts