Lãng Tử Sầu
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


                           ưu tư


đời ngang dọc tung hoành thiên hạ...
kiếp tang bồng xuân,hạ,thu,đông...
tình xa biết có còn không..?
ngăn sông cách núi chắc lòng đã phai..!

trên vạn nẻo đường dài trần thế..
ta yêu người nguyện để trong tim..
tình xa vẫn mãi kiếm tìm..
không chung hội ngộ tim dìm nỗi đau..!

cứa vào lòng thêm một nhát đau..
để gi nhớ tình sầu muôn thuở..
vầng trăng nửa nào thương nhớ...?
nửa u buồn bởi duyên........
                                               
                                             
lỡ tình xa....!


                                  lts



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả