Vì ghét ai?
Em thử tập làm thơ, thơ rất nhuyễn
Tuổi 13, tôi chưa biết bẻ hoa
Tuổi 13, tôi chưa để ý tóc đuôi gà
Theo cánh gió đong đưa chiều nắng hạ
Thơ 13 của Nguyên Sa tôi đã
Năm bảy lần lấy đem tặng người ta
Người ta xem rồi nhìn áng mây xa
Nghiêng vai nhỏ thả tóc về chung hướng
Tôi ngẩn ngơ đứng giữa trời mộng tưởng
Mà nghe lòng tấu khúc nhạc du dương
…
Em 30 ơi …em thật Dễ Thương
Tôi 49 biết rằng em không ghét
Thơ 30 dỗi hờn xinh ra phết
Biết bao giờ được em ghét để làm thơ?
Phạm Thiên Thanh