Em thỏ thẻ:
Má em hồng vì tuổi mộng còn xanh
Nét dịu dàng thiệt vì anh rạng rỡ
Chừ má đỏ au biết ngay em mắc cở
Lời cảm ơn em nói nhỏ …anh nghe?
Trời bên này gió đã bớt sắt se
Không lấy tóc làm khăn che vai ấm
Em muốn xoè bàn tay cho anh nắm
Đợi xuân về trên đôi cánh mi ngoan (ttdt)
Tôi thầm thì:
Em cứ đợi nhưng đừng buồn em nhé
Nếu như tôi không thể trả nợ em
Em cứ làm thơ cho tôi đọc ké
Bởi vì tôi dựt nợ đã qúa quen
Em cứ hỏi mây trời thì sẽ rõ
Mây về đâu khi phố xá lên đèn
Em cứ thả đuôi gà theo chiều gió
Sẽ hiểu rằng tôi luôn nhớ đến em
Phạm Thiên Thanh