Ngay Cả Khi Nhắm Mắt

Về: Lâm Hoàng













Sẽ không còn những ảo vọng đu đưa

Những cãi vã đã hành nhau kiệt sức

Những trách móc phủ đầy vai rát ngực

Để đường tình từ đó cũng mây giăng

Nếu mặt trời mọc về phía không nhau

Xin cởi bỏ những lời yêu thương sáo cũ

Và hãy nói với nhau như một lời tự thú

Rằng, cuộc đời không dành sẵn cho hai ta

Dù hồn còn ấp ủ những trăng hoa

Cũng xin để lại kiếp sau tình tự

Bởi kiếp nầy ta là trăng viễn xứ

Qua đỉnh sầu nhìn vân vụ mà đau

Nếu ngày nào còn gọi được tên nhau

Xin hãy giữ cho nhau một niềm tín phục

Trong vô số những gì ta đã mất

Vẫn còn đây âm hưởng mến thương nầy:

Còn gì bằng”Lệ đàn ta nhỏ đêm nay” (*)

Từng cung bậc buốt đau từng cung bậc

Nếu một mai, lỡ kẻ còn người mất

Thì cũng xin trách cứ một lần thôi

Bởi cuộc đời cũng cần phải có đôi

Khi còn sống hay cả khi nhắm mắt

                   Tuyền Linh

(*) Tình khúc: Lệ đàn ta nhỏ đêm nay của ns Nguễn Văn Thơ




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả