Thơ ảo tình chân
Trời nơi đây mấy hôm nay rất lạnh
Tuyết đã rơi trắng xoá những con đường
Tôi đi về lặng lẽ với niềm thương
Và nỗi nhớ, nỗi nhớ em duy nhất
Aỏ tưởng thấy em, hiển nhiên trong hiện thực
Tôi vẫn còn ngờ vực trái tim tôi
Hai con người, hai cuộc sống qúa xa xôi
Dù những con chữ thích cười, chưa biết khóc
Em làm thơ dành riêng cho tôi đọc
Công việc này có nặng nhọc gì đâu
Tôi làm thơ biết thua thơ con cóc
Vẫn mong em không buông tiếng càu nhàu
Hẹn xuân sau ta sẽ gặp mặt nhau
Tôi không biết ngày sau …sao có đẹp?
Em đón tôi trong vòng tay hạn hẹp
Mở tấm lòng như biển cả bao la?
Hay gặp rồi, sẽ vĩnh viễn lìa xa
Vòng tay rộng và lòng không bao la như biển?
Giấc mộng đẹp ươm bằng bao triù mến
Biết đâu chỉ một cái nhìn, sẽ tan… biến …mất hai ta?
Phạm Thiên Thanh