ĐỒI THÔNG HAI MỘ

 

“Đồi Thông Hai Mộ” nổi danh Đà Lạt

Hai kẻ yêu nhau đến chết, thủy chung.

Lương duyên trắc trở, chàng- nàng vĩnh biệt

Cõi trần khổ đau, bất hạnh chập chùng.

 

Yêu là khổ nhưng chúng sanh khó thoát

Nam nữ yêu nhau, hút sắt nam châm

Định luật tự nhiên sanh con, đẻ cháu

Xã hôi văn minh, hạnh phúc gia đàng .

 

Ông Tơ- Bà Nguyệt se duyên hai kẻ

Ba Sinh Hương Lửa chẳng thể nở hoa.

Phút kỳ ngộ làm đôi ta nhung nhớ

Tình yêu kia bất diệt chẳng phai nhòa .

 

“Đồi Thông Hai Mộ” thi ca cảm xúc

Hai kẻ yêu nhau trần tục khổ đau.

Tình chung thủy dạt dào đôi trai gái.

Thế giới bên kia mãi mãi gần nhau.

 

THANH ĐÀO

 

 

 

 

 

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả