Lãng Tử Sầu
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


                           hoài vọng

người tri kỷ thuở nào đâu còn nữa..
vắng xa rồi hồn chất chứa ưu tư...
nhờ về ai thi vọng những ngôn từ...
buồn da diết vắng xa từ dạo ấy..

bước chân đi trong dòng đời xô đẩy..
thế thái nhân tình thế đấy mình xa...!
còn lại gì chút tình nghĩa hai ta..?
chỉ đọng lại xót xa và vương vấn...!

tình nơi ta chắc người không vướng bận...
đã hết rồi những hờn giận vu vơ...
ta yêu người yêu tất cả yêu thơ..
và không thể biết bao giờ kết thúc...!

dòng sông kia có lúc trong lúc đục...
cũng như người có lúc nhục lúc vinh...
khi yêu ai ta dành trọn ân tình..
mãi hoài vọng trăng lung linh thi vị...

kiếp tang bồng đời hải hồ thỏa chí..
ta yêu người nhiều suy nghĩ mộng xây...
cuộc tình xa vô vọng mảnh trăng gầy...!
vương sầu mãi ngìn trùng mây xa khuất.....!


                       lts



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả