Lãng Tử Sầu
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]

8

tặng hoài nam
     [ bàn tròn lịch sử ]
rảnh rỗi vào đây thả thi điều..
chính trị biết gì...?chỉ nói điêu...!
chém gió làm chi gây phiền lụy...
hòa đồng vui vẻ hay hơn nhiều...

triều đại suy tàn nước hưng vong...
thất phu hữu trách bận thêm lòng..
sang trang đổi chủ trong thời thế...
cầm cương chẳng tốt ắc quốc vong...

than khóc mà chi thêm phiền lụy...
triều đại của người đã suy vong..!
một đám tàn binh già lụ khụ..
hết hơi đuối sức tụm khóc ròng...!!

bốn mươi năm trước người cao sang...
ăn trên ngồi tróc mạnh như rồng..
đè đầu cỡi cổ dân đen đó...
đa số mù chữ đúng không ông..?

giờ còn gân cổ làm chi nữa...
ai chẳng lạ gì  bọn các ông...
thắng thì làm vua thua làm giặc...
anh hùng bàn phím đúng là ông...

ca thán rêu rao thương cố quốc...
yêu sao từng cục đất quê nhà...
vậy sao xưa ấy ông chẳng giữ...
rước giặc về giày mả ông cha...!!
              
cúi mặt khom lưng thưa ngài mĩ..
anh em tôi đấy nguyện một lòng..
hai tay dâng ngài luôn dất nước..
nghĩ tới các ông lại buồn lòng..!

nếu trước ông gầy dựng non sông..
ngoại bang lấy mất mới buồn lòng..
còn đây rước voi giày mả tổ...!!!
nghĩ thiệt tức cười cho mấy ông..

việt nam giờ không còn bóng giặc..
dân chúng yên bình ông biết không..
một dãy nối liền nam chí bắc..
chung một mái nhà vui lắm không...

ta chỉ là người thích lông bông..
thấy ông ngứa mắt thả vài dòng..
gần đất xa trời rồi người ạ...
hơi tàn mà sao mãi thích gồng
[tha phương đất khách nơi hải ngoại ..
vọng quốc ly hương bởi bất tài...
]
                                                                             lts
                     



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả