RAYRỨTCỜXOAY

*

Lịch vẫn rơi ngày tháng vẫn trôi

Tháng tư tuần tự đến trêu đời

Áo cơm đất lạ buồn xa xứ

Ta vẫn không quên chuyện đổi dời…

 

Gươm súng hoen buồn buổi chiến chinh

Giày saut, áo trận bước điêu linh

Trong tay thép súng quên đời trẻ

Trên khắp bốn vùng đậm bước in

 

Bão nổi lên- Trời đen tháng tư

Lệnh hèn ban xuống cảnh đời hư

Toàn quân cúi mặt- Đau, buồn, nhục

Dấu ấn tang thương khó xóa mờ…

 

Ta ở đây, đất trời tự do

Thong dong đường bước vẫn buồn lo

Trời Nam gấm vóc còn nguyên đó

Đang sống trong tay lũ giặc Hồ,.!

 

Cờ vẫn vàng bay đất tạm dung

Nhắc người vong quốc nhớ non sông

Đồng bào ruột thịt đang quằn quại

Sống khổ đau dưới lá cờ hồng…!

 

Một chút đau buồn ta nhớ lại

Cảnh tù lao động khổ sai xưa

Tám năm nuốt nhục hờn oan trái

Ngày tháng lưu đày ướt gió mưa

 

Nợ áo cơm, tuổi đời úa thu

Lòng ta vẫn đậm vết sa mù

Cờ xưa gãy đổ ta nhìn thấy

Đành chịu nhục hèn giữa tháng tư…

 

Buồn lắm- Lòng ta gửi Việt Nam

Chung giòng Hồng Lạc nỡ cam tâm

Luân thường, đạo lý sao đành đoạn

Đem bốn ngàn năm phủ cát lầm…

 

                  thylanthảo

                       




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả