1

Tôi Sinh Ra 

Tôi sinh ra đâu phải là thi sĩ 
Chí của tôi là chí của kiếm cung 
Là đại dương là rừng núi mịt mùng 
Là đá sỏi là chông gai hiểm hóc. 

Tôi sinh ra đâu để ngồi than khóc 
Khi nhìn mưa hay nắng đã thấy buồn 
Đem thả lòng theo nắng nhuộm chiều sương 
Rồi lượm mót những vần thơ vô nghĩa. 

Tôi sinh ra đâu phải tên cà khịa 
Chạy theo đời kiếm chút bã hư vô 
Thấy son hồng vội trao chuốt điểm tô 
Gặp vực thẳm lại xô đời cho ngã. 

Tôi sinh ra đâu là tên xão trá 
Mắt láo liêng như một gã làm hề 
Diễn vỡ tuồng ra vẽ đắm say mê 
Rã son phấn chỉ kiếp hề lơ láo. 

Tôi sinh ra chí đã mang hòai bão 
Mộng của tôi là đội đá vá trời 
Bước tôi đi sẽ rung rinh mặt đất 
Tiếng tôi cười lay chuyễn cả trùng khơi. 

Nhưng tất cả đời không qua con Tạo 
Nghiệp kiếm cung đã gãy đổ nửa chừng 
Nhưng vẫn giữ tính kiêu hùng bất khuất 
Không cúi lòn chầu chực để van xin. 

HL

HL



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả