Cảm tác sau khi nhìn tấm hình

Đợi Phone
Ngóng đợi phone ai đến mỏi mòn
Em nào thấu hiểu nỗi cô đơn
Anh nằm cả buổi rưng rưng nhớ
Uất lắm nhưng không dám giận hờn
Chắc hẳn nàng đang bận sóp pình "shopping"
Quên luôn nhắn gọi gởi thông tin
Ngoài trời nắng đẹp em đâu biết
Một góc phòng riêng anh một mình
Ngó chiếc phone lì chẳng chịu rung
Sầu dâng muốn khóc quá chừng chừng
Nguyên ngày chẳng thiết chi bình sữa
Cứ mộng mơ hình bóng kẻ dưng
Mẹ dặn bao phen chớ có liều
Đừng thèm con gái chúng hay kiêu
Bởi tôi ngang bướng nên đành chịu
Cái tội yêu em phải khổ nhiều
Như Ly