em say rồi
chào anh, chào mồng hai
tươi cái mắt
một nụ hôn xinh, mồng mấy cũng vừa
đôi giày mùa
em ra bờ sông ngắm nước
trôi nâng đỡ đám bèo màu xanh
ở đó có gì
ở đó có em
nơi thả hồn cùng cây cỏ
những bông hoa dại nở vì
em
mang đôi môi chu lên
hôn
vài bữa anh có như hoa dại
ngây thơ trên cánh bướm lạc bầy
bay lơ đãng hay lơ lững lưng em
em sẽ hôn không khí cho đã đầy túi yêu
chào anh,
chào tóc mai đen láy
mái tóc dài em thả tự do
sợi dây buộc tóc đã đứt từ dạo
mùa yêu em lăn trên màu xanh hoa lá
thảm đất mênh mông
rơi xuống một hạt sương hay nước mắt
trời ngái ngủ đấy anh
em say rồi
đó anh