Chén Đắng Lưu Vong - (Phần 6) 

Gửi Bọn CS Việt Gian

(Vua Nhân Tông nói với giọng bùi ngùi: “Các người chớ quên, chính nước lớn mới làm những điều bậy bạ, trái đạo. Vì rằng họ cho mình cái quyền nói một đường làm một nẻo. Cho nên cái họa lâu đời của ta là họa Trung Hoa. Chớ coi thường chuyện vụn vặt xảy ra trên biên ải. Các việc trên, khiến ta nghĩ tới chuyện khác lớn hơn. Tức là họ không tôn trọng biên giới qui ước. Cứ luôn luôn đặt ra những cái cớ để tranh chấp. Không thôn tính được ta, thì gậm nhấm ta. Họ gậm nhấm đất đai của ta, lâu dần họ sẽ biến giang san của ta từ cái tổ đại bàng thành cái tổ chim chích. Vậy nên các người phải nhớ lời ta dặn: "Một tấc đất của tiền nhân để lại, cũng không được để lọt vào tay kẻ khác". Ta cũng để lời nhắn nhủ đó như một lời di chúc cho muôn đời con cháu.” - Lược trích từ web Tiếng Nói Thanh Niên Dân Chủ (http://www.thtndc.com/modules.php?name=News&op=viewst&sid=1179)

 

 

Hỡi bọn Cọng sản bán nước Việt Nam!

Gồm 3 triệu đảng viên

Và một bầy qủy Quốc doanh

Bọn tay sai làm thân ngựa chó.

Không dòng, không họ

Vô Tổ, vô Tông

Sống có cũng bằng không...

 

***

Lời của Vua Nhân Tông

Tức Hương Vân Ðại Ðầu Ðà tự năm xưa giáo huấn

Thấm nhuần đạo Phật

Chân lý uyên thâm

Làm thước đo để độ dân cứu nước:

“Một tấc đất của Tiền nhân để lại

Cũng không được để lọt vào tay kẻ khác!”

Như Tiền nhân đã thực thi từ trước

 

***

Các ngươi đã nghe chưa?

Ðã thấy chưa?

Ðã biết chưa?

Hay là muôn đời như câm như điếc?

Miệng ngậm tựa hòn

Chẳng thấy cái khôn

Không còn lý trí

Muôn kiếp ngu si,

Vô tri, không não?

Chẳng đạo, chẳng Tông?

Loài thú nào để các ngươi được sánh cùng?

Bởi chút công danh mà cam chịu lòn trôn quân giặc…

 

***

Xưa Tiên tổ bao lần dẹp tan phương Bắc

Máu bao sông đổ xuống bảo vệ xã tắc sơn hà

Nay các ngươi có mắt chẳng thấy xa

Làm tủi lòng Ông cha từng lớp qua đã nằm xuống

Chỉ muốn có miếng cơm thừa canh cặn

Bả đắng lợi danh mà đành dâng hết giang sơn Tổ quốc?

 

***

Nói ra đây mà “lòng đau như cắt

Nước mắt dầm dề”

Áo não lê thê

Trăm bề tủi nhục

Sống bao nhiêu lâu mà bọn bay không tỉnh thức

 

Ðể nhận chắc được rằng:

Ai là kẻ thù chung

Của quốc gia dân tộc?

Ai giao Bản Giốc?

Ai hiến Hải Nam?

Ai mang Trường, Hoàng Sa dâng lên Trung Cọng?

Ðó là Việt Cọng!

Ðã hiến cống cho Tàu

Ðể ngai chúng được dài lâu!

mà tiếp tục tham nhũng, hút máu, cỡi đầu dân tộc

 

***

Thần sầu qủy khốc!

Gió cất tiếng than

Biển vang lời oán

Đại nạn vong quốc

Chúng dân đâu có đất để sống còn?

 

***

Ý thức sau cùng:

Nếu muốn giữ lại nhà cửa cho đàn lớp cháu con

Phải cùng nhau đứng lên quyết một mất một còn với bầy sói lang Cọng sản!

 

7.1.2010



Ác Đảng - Gian Hồ

 

Từ “Ác Đảng” ta đặt ra để gọi

Tên “Gian Hồ” ta vạch mặt kẻ gian

Tiếng “Ác”, “Gian” làm sáng nghĩa tham tàn

Của ba triệu đảng viên trên đất Việt

 

Không những ác mà chúng còn quỷ quyệt

Láo với lường, nham hiểm lẫn bất nhân

Chúng lọc lừa, gian lận, độc và thâm

Loại vô học, trí ngu đần hết chữa

 

Thứ dối trá, loài súc sinh trâu ngựa

Loài tham tàn vô đạo tựa quỷ ma

Lũ Tam vô, dã thú chẳng mẹ cha

Thứ tuyệt nghĩa chẳng bà con thân thuộc

 

Vô Tổ quốc, thử hỏi sao thương nước?

Vô Quốc gia, sao nghĩ việc tiếc nhà?

Vô Gia đình, làm gì biết Mẹ Cha?

Vô Đạo giáo, lấy gì bồi nhân đức?

 

Thế mới bảo, chúng là loài vô thức

Loài ác ma, ác quỷ ở trần đời

Biết thế rồi. Mạnh dạn bà con ơi!

Diệt Cọng Sản! Quyết đồng lòng cùng diệt!

 

Oklahoma 7.1.2010



Thành Phố Ma

 

Bên kia, một xứ gọi An Bằng

Xin hỏi mọi người có biết chăng?

Ngun ngút bầu trời am với miếu

Đặc dày mặt đất mộ cùng lăng

Thành xây ngọc thạch, long lân lượn

Thềm dát hoa cương, quy phụng nằm

Điện ngọc hoàng cung còn phải thẹn

Trong làng lúc nhúc kẻ xin ăn!

 

03.09.2010

==================

 

Cung Điện Quỷ

 

Ai về, nhớ đến để xem chơi

Lồng lộng phố ma hiện giữa đời

Mộ rộng bao la nằm thách đất

Lăng cao sầm uất đứng phô trời

Sắc màu rực rỡ kể không xiết

Kiến trúc cầu kỳ tả chẳng ngơi

Kẻ chết ấm no, người sống đói

Dư thừa trung hiếu phải mang phơi!

 

03.09.2010


PHẦN II
THI HỌA, TÂM TÌNH

 

Lập Trường

(Kính họa Thi phẩm Từ Trường của Thi sĩ Kim Anh để chào mừng quý Thi hữu mới gia nhập và giao hòa chí nguyện cùng tất cả Thi Văn hữu trong Thi đàn.

Trong bài họa, Hoài Nam cố ý tái sử dụng hai chữ sau của mỗi câu thơ của Nữ sĩ để tăng phần sinh động, dập dồn, hùng khí; cũng xin được lặp năm chữ sau ở câu kết để tỏ ý tán dương và tuyệt đối đồng lòng theo lời khởi xướng của Nữ sĩ. Đa tạ Nữ sĩ với bài thơ hùng khí ngất trời!)

 

Thề quyết giữ một lập trường son sắt

Lòng trung trinh luôn khắc ở tâm tư

Dù non vàng bể bạc có hút thu

Không chùn bước trên tuyến đường Diệt Cọng

 

Làn Thanh khí Hoa Tiên dâng cao rộng

Quyết đấu tranh cho Dân chủ, Tự do

Quyết tâm giành ốc đảo lại được cho

Đất nước Việt. Bạn ơi nên góp sức!

 

Sống tủi nhục, lại hận sầu uất ức

Kiếp ly hương, nay nước mất nhà tan

Dân của mình sống dưới ách dã man

Của Cọng phỉ. Thường than oan kêu cứu

 

Nay gặp mặt, kết nhịp chung, hòa điệu

Hãy cùng nhau tranh đấu gặt nhân quyền

Thi đáp lòng mong ước của Tổ tiên

Công khó nhọc dựng non sông thuở trước

Hỡi Anh Chị! Đây là nơi nhập cuộc!

Xê chung vai gánh xã tắc sơn hà

Gióng lên cao bài chính nghĩa hùng ca

Lập trận tuyến, quyết đứng lên phục quốc

 

Hỡi Anh Chị! Đây là nơi nhập cuộc!

Đã bao năm sống lây lất xa nhà

Nay sống sao không thẹn chính lòng ta

Sống lập chí: “Diệt Tan Loài Quỷ Đỏ”!

 

Hoài Nam

05-11-2009

 

==================

 

Từ Trường

(Bài xướng của Thi sĩ Kim Anh)

 

Ta, nòi giống quyết tâm bền như sắt

Rất kiên cường trong máu thịt, tâm tư

Đến với nhau bởi mãnh lực hút thu

Của từ trường văn thơ cùng diệt cọng.

Ta đang có một không gian cao rộng

Đầy đủ quyền của ngôn luận tự do

Không phải xin và chẳng đợi được cho

Cứu quê hương cùng nhau ta góp sức

Dòng thơ tôi chở chuyên bao uất ức

Của dân oan đang ruộng mất, nhà tan

Người yêu nước bị đàn áp dã man

Và ngư phủ biển Đông đang kêu cứu

 

Nối bàn tay, nhạc thơ chung hòa điệu

Vút cao lên đòi công lý, nhân quyền

Đòi tư do, đất biển của tổ tiên

Cộng dâng bán cho Tàu Ô thuở trước

Thời đã đến, cùng nhau ta nhập cuộc

Thơ vang lên truyền hịch cứu sơn hà

Nức lòng dân với những bản hùng ca

Cả dân tộc bừng sôi ngày phục quốc

Thời đã đến, cùng nhau ta nhập cuộc

Từ muôn nơi đến khắp nước non nhà

Anh, chị, em, quân dân chiến sĩ ta

Quay súng laị diệt tan loài quỉ đỏ

Kim Anh

04-11-2009

  

Độc Thệ

(Kính họa Thi phẩm “Mời Anh Nhập Cuộc” của Nữ sĩ Kim Anh)

 

Quê hương đất biển đã nhiều nơi

Mất hết còn đâu? Thật hết thời!

Nước Việt Tàu dùng (1): Nhục vạn kiếp!

Dân Nam Cọng khiến (2): Khổ ngàn đời!

Giai do Hồ tặc chấp tay bái

Bởi tại Đảng ngu qụy gối mời

Mẹ kiếp! Thù này không rửa được!

Ta thề nuốt hận chẳng vui chơi!

 

Hoài Nam - Oklahoma 8.11.2009

--------------------

(1) Thuộc địa, (2) Nô lệ.

==================

 

Xin Mời Nhập Cuộc
(Bài xướng của Thi sĩ Kim Anh) 

Nước Việt, nhân gian khổ khắp nơi

Lại thêm lũ lụt tạo thiên thời

Ác thâm đảng chúng lừa bao chuyện

Lầm lẫn dân ta cực mấy đời

Nhập cuộc anh hùng chung sức gọi

Tiến lên hào kiệt tiếp tay mời

Nếu không vùng dậy trừ quân cộng

Cái họa diệt vong đến chẳng chơi


Kim Anh, 16-10-2009



Một Đời Thương Tiếc

(Kính họa Thi phẩm “Vịnh Tượng Thương Tiếc” của Thi sĩ Tố Nguyên)

 

Bài Xướng – của Thi sĩ Tố Nguyên:


Vịnh Tượng Thương Tiếc

 

THƯƠNG TIẾC đâu vào lối nghĩa trang

Cộng quân thù phá nát điêu tàn

Bên kia đồi tím Tăng Nhơn Phú

Cạnh đó lúa vàng ruộng Dĩ An

Súng gác anh ngồi sầu ngất trí

Mắt đăm hồn trút hận căm gan

Nghìn Thu tượng vững sâu tiềm thức

Của những người Tình nhớ Việt Nam.

 

Tố Nguyên (Nhân ngày Cựu Chiến Binh 11.11.2009)

==================

 

Bài Họa:

Một Đời Thương Tiếc

 

Đầu xanh quấn chặt mảnh khăn tang

Để khóc quê hương trước lụy tàn

Vận nước điêu linh do Ác đảng

Thời dân thống khổ bởi Công an

Bao năm uất ức sôi bầm ruột

Bấy độ căm hờn giận tím gan

Dòng máu chung lưu ai nỡ cắt?

Nỗi này ai thấu gởi trời Nam!?

 

Hoài Nam - 11.11.2009

  
Đáng Đời Ác Đảng!

(Rất vui khi nghe CSVN vẫn chưa được rút tên ra khỏi CPC – 11.9.2005)

 

Khải, Mạnh, Lương, cùng cả Đảng ơi!

Vùi đầu xuống hố chết cho rồi!

Còng tay chí sĩ bẻ tan bút

Bóp cổ dân lành siết đứt hơi

Những tưởng đảo lừa mờ tựa lấp

Ai ngờ mung mánh rõ như phơi

Chiêu ma đâu dễ qua tay Thánh

Bởi thế cho nên mới đáng đời!!!

 

Hoài Nam

 

==================

Kính họa:


Mạt Vận Tam Vô

(Bài họa của Thi sĩ Lâm Hoài Vũ)

 

Đồng bào yêu dấu của tôi ơi!

Đảng cướp tam vô mạt vận rồi!

Trận chiến thanh trừng cầu cố vị

Sợi dây thòng lọng siết dần hơi

Nịnh Trung: cứ ngỡ gian manh đậy

Cầu Mỹ: không ngờ tội ác phơi

Thế giới tẩy chay bầy Cọng phỉ

Tập đoàn hung ác nhất trên đời

 

Lâm Hoài Vũ


Diệt Bầy Thảo Khấu

(Kính họa Thi phẩm “Ai Giúp Diệt Thù” của Thi sĩ Phạm Hoài Việt)

 

 

Cái tên Tấn Dũng cáo chồn này

Luôn lớp đảng viên cả bọn bay

Bưng bít lương tâm, ô nhục qúa!

Hãm kìm công lý, ác gian thay!

Lương tri nhân loại, còn nông cạn

Tội lỗi ma quân, đã chất dày

Thảo khấu một bầy, ôi gớm tởm!

Ðến kỳ phải diệt, chớ nương tay!

 

Hoài Nam

==================

Bài Xướng – của Thi sĩ Phạm Hoài Việt:

 

Ai Giúp Diệt Thù?

 

Lật lộng điêu ngoa Mạnh, Khải này

Lấy lòng Trung Cộng đám hèn bay

Ngư dân bị giết đau thương quá

Đảng bộ trây cười điếm nhục thay

Tàn hại nước Nam: Quân mặt dạn

Bợ nâng giặc Bắc: Lũ mày dày

Trá hình che giấu bao nhiêu tội

Diệt lũ vong nguồn chẳng nới tay.

Phạm Hoài Việt



Thân PhậnÐảng CSVN

(Kính họa Thi phẩm “Làm Gì Mà Lăng Với Miếu” của Thi sĩ Ngô Phủ)

 

Một bầy khuyển mã thiếu văn minh

Phá hủy nhà thờ lẫn Tổ đình

Giết giống diệt nòi, loài bất đạo

Báo nhân hại chủng, thứ vô tình

Vô tâm thất đức, toàn dân ghét

Láu mặt lách mày, thế giới khinh

Ba triệu đảng viên đảng Việt Cọng

Là do chó đẻ, chứ ai sinh?

  

Nặng Gánh Tơ Lòng

(Cảm tác tặng Thi Huynh Nguyễn Phú Long nhân đọc Thi phẩm “Vướng Chút Tơ Lòng”)

 

Nhân sinh thế lụy hẳn long đong

Tránh để làm sao khỏi bận lòng?

Nợ nước tình nhà luôn gánh vác

Ân cha nghĩa mẹ vẫn đèo bồng

Phận làm lữ thứ chưa qua được

Kiếp muốn hồi hương lại ước mong

Thân xác phải lo ngàn thứ chuyện

Làm sao chẳng vướng mối tơ lòng?

 

***

 

Tơ lòng não ruột! Mối tơ lòng!

Biết đến bao giờ tháo gỡ xong?

Xác yếu vai thô nâng Tổ quốc

Thân gầy tay ốm đỡ non sông

Đêm về thương tưởng tình dân tộc

Ngày đến toan lo cảnh vợ chồng

Gồng gánh mang đèo ân nghĩa nặng

Bao giờ đời mới được thong dong!?

  

Thiên Tai

(Cảm hứng sau khi đọc Thi phẩm “Lạy… Trời” của Thi sĩ Ý Nga)

 

Ách nước tai trời giáng khắp nơi

Từ Nam chí Bắc ở quê tôi

Bão xua cuốn sạch ngàn nhà cửa

Nước ngập nhận chìm vạn mạng người

“Đủng đỉnh, mặc thây dân chết” (*) nạn

Lù lì, kệ kiếp kẻ suy thời

Đảng ta ngủ kỹ trên lầu ốc

Tiền cứu trợ về, Đảng sẽ xơi!

--------------------

(*) Thơ Ý Nga



Th
ơ Đề Cảm Phục Nữ Sĩ

(Viết để kính tặng riêng quý Nữ sĩ Kim Anh, Ý Nga)

 

Nữ sĩ ra chiêu thật tuyệt vời!

Mỗi lần múa bút, ngát hương khơi

Thép pha chữ đỏ bêu đầu giặc

Vàng trộn mực xanh hiến cuộc đời

Đá nát, nhưng hùng lưu kỷ kỷ

Non mòn, mà chí trữ nơi nơi

Hoài Nam thán phục cùng hâm mộ

Nữ sĩ bút hoa động đất trời!

 

Hoài Nam

11.11.2009

 

==================

Vẹn Toàn Trách Nhiệm
(Kim Anh cám ơn Thi sĩ Hoài Nam nhiều, bài thơ rất hay và KA họa lại sau đây):


Tận trung với nước thật cao vời
Phục quốc quyết lòng, tâm đã khơi
Chẳng ngại tử sinh khi chống giặc
Không màng hơn thiệt lúc vì đời
Thương dân củng cố nhiều phương diện
Diệt cộng kết đoàn khắp chốn nơi
Trách nhiệm vẹn toàn nêu khí tiết
Triệu Trưng kiêu hãnh dưới vòm trời

Kim Anh 11-11-2009

***

 

“Vui vẻ với những lời của Hoài Nam. Đọc lên chút xíu nữa là Kim Anh chết sặc vì cười đây! Lấy ý của Hoài Nam viết tiếp thành 4 câu thơ và tự nhiên có cảm xúc viết bài thơ: "ANH LINH TƯỚNG SĨ" – Kim Anh

 

"Ào ào như bão cuốn

Tấp nập sóng trùng khơi"
Anh linh tướng sĩ ơi!
Đạp mồ về diệt Cộng!
 
Hoài Nam - Kim Anh

==================

 

Ca ngợi bút giả “Anh Khờ” (*)

 

Ở đâu xuất hiện một “Anh Khờ”?

Cách thức ra chiêu chẳng thể ngờ!

Việt Cọng Đảng gian: di mối họa (*)

Quốc gia Chính nghĩa: trữ vần thơ! (*)

 

Hoài Nam

8.11.2009

--------------------

(*) Thi phú của Anh Khờ là một cái họa lớn cho bọn Việt Cọng bán nước, còn đối với Người Việt chính nghĩa chúng ta là những dòng tịnh thủy mát êm. Sau này, Hoài Nam mới biết rõ “Anh Khờ” chính là Thi sĩ tài ba Vu Sơn.

  



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả