(Hoài Nam kính họa Thi phẩm “Giờ Lịch Sử Đã Điểm của Thi sĩ Lâm Hoài Vũ)
Bài Xướng: – của Thi sĩ Lâm Hoài Vũ:
Giờ Lịch Sử Đã Điểm
Hai tám năm qua chẳng một ngày
An bình, hạnh phúc trọn vòng tay
Xứ người khắc khoải thân vong quốc
Quê Mẹ trầm luân kiếp đọa đầy
Cả nước vùng lên dâng bão tố
Bốn phương hội tụ phất cờ bay
Anh hùng hào kiệt muôn phương dậy
Lịch sử sang trang đã đến ngày.
==================
Bài họa – của Hoài Nam:
Kêu Gọi
Thiên thời địa lợi, đã là ngày
Đoàn kết, chung lòng, tay nắm tay
Cứu nước, dẹp tan quân khốn kiếp
Hồi hương, xóa hết phận lưu đày
Khắp miền ánh đạo lung linh chiếu
Toàn cõi cờ vàng phất phới bay
Đến lúc mọi người cùng nhập cuộc
Đôi dòng tâm sự thiết tha bày (*)
Oklahoma - 18.12.2009
(*) Xin đổi một vận
(Hoài Nam kính họa Thi phẩm “Đón Xuân Canh Dần” của Thi sĩ Nguyễn Phú Long)
Bài Xướng – của Thi sĩ Nguyễn-Phú-Long:
Đón Xuân Canh Dần
Thời gian tiếp nối cuộc nhân sinh
Xuân Hạ Thu Đông cảnh hữu tình
Trai trẻ mộng mơ niềm hạnh phúc
Già nua tơ tưởng đấng thần linh
Đổi trao hiện tại vui hò hẹn
Bồi đắp tương lai nhớ tổ đình
Chờ Tết người người đều náo nức
Cầu mong mãi mãi được thanh bình.
==================
Bài họa 1 – của Hoài Nam:
Vịnh Nhân Sinh và Tình Nghĩa
Con người khi mới được sơ sinh
Đã kết chung thân với Nghĩa-Tình
Tình nước, tình nhà, tình Thánh đạo
Nghĩa cha, nghĩa mẹ, nghĩa Anh linh
Buộc ràng thắt chặt trong dòng máu
Gắn bó thiết tha dưới mái đình
Trước cảnh gia nguy và quốc biến
Há không mang nó để ra bình? (*)
Oklahoma - 31.12.2009
--------------------
(*) Bình luận, bàn bạc để thấy được sự quan hệ sắc son, xương-thịt giữa ơn Quốc gia với chính bản thân mình để thể hiện tinh thần “Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách" cho tròn đạo nghĩa, khỏi thẹn với lương tâm.
==================
Bài họa 2 – của Thi sĩ Ngô-Phủ:
Bao Thuở
Từ ngày Việt-Cộng chúng lai sinh,
Bán nước hại dân để thỏa tình.
Cháu Lạc đau lòng thời hiển hách.
Con Hồng nát dạ thuở oai linh.
Nhìn quanh trợ chính xa bờ bến.
Ngó quẩn hùa gian nổi đám đình.
Bao thuở trong ngoài chung chí hướng,
Đưa thuyền tổ quốc đến hòa bình?
TDT, 02.1.2010
(Tư cảm tặng Tác giả nhân đọc những tập thơ Ý Nga)
Thơ Ý Nga bừng bừng sức nóng
Đốt tà quyền, cháy rụi ma quân
Thơ sắc như gươm lê họng súng
Chém loài gian, quét bọn vô thần
Thơ Ý Nga lưu tình bất diệt
Cho dân Nam, nước Việt phương xa
Thơ Ý Nga chan hòa lệ huyết
Khóc cho em, khóc Mẹ bên nhà
Thơ Ý Nga vương dòng uất hận
Viết cho người ở chịu tù hình
Thơ Ý Nga hồi chuông chiến trận
Giục thanh niên dấn bước tòng chinh
Thơ Ý Nga trao người viễn xứ
Một câu thề lỗi hẹn quê hương
Nhớ khắc ghi trong đời lữ thứ
Mãi luôn tranh đấu để hồi hương!
09.12.2009
(Cảm tác họa lại Thi phẩm Nhớ Cố Đô của Thi sĩ Kim Hương được đăng trong Hoa Tiên 25 để đặc biệt kính tặng đến tỷ Kim Hương)
Nhìn ánh trăng khuya chiếu mặt hồ
Quyện lòng lữ thứ nhớ thành đô
Phố xưa lúc nớ còn in bóng!
Người đẹp bây chừ ở chỗ mô?
Thế cuộc tang thương lòng quặn thắt
Tình yêu cách biệt dạ ngu ngơ
Yêu em nhớ Huế đau tê tái
Sóng nước bồn chồn cũng nhấp nhô
==================
Xuân Về Kính Chúc
(Kính họa lời chúc của Thi sĩ Kim Hương)
XUÂN qua đất khách đã bao lần
VỀ khiến dâng sầu tự bản thân
KÍNH chúc Thi nhân khai bút thép
CHÚC hoa Dân chủ nở trăm phần