CHÀNG LƯỜI
CHÀNG LƯỜI
Chuyện tình tôi với Nhỏ
Đã mấy mùa thi qua
Giảng đường em ngồi lớp
Áo trắng như thiên thần
Tôi hóa thành giọt sương
Dõi theo em từng bước
Tặng nụ hoa vô thường
Hóa thành ngàn lời thương
Ngày ta mê rong chơi
Em cười nụ khe khẽ
Đánh đòn Ngốc thật nhé
Cái anh chàng lười ghê
Ngày ta không quên em
Đêm tập làm thi sĩ
Em cười vu vơ gì
Kệ tôi! kẻ tình si
Chuyện tình tôi với Nhỏ
Đã mấy mùa thi qua
Em bây giờ cô giáo
Còn tôi vẫn thập thò..
Đi qua cửa nhà em
Ngaị ngùng tôi hỏi nhỏ
Chuyện xưa chuyện xưa ấy
Em còn nhớ gì không?
Nhắc lại chuyện năm xưa
Cô giáo cười khe khẽ
Tôi làm anh tài xế
Nguyện đưa cô suốt đời
Nhắc lại chuyện năm xưa
Cô giáo hồng đôi má
Ngốc bây giờ khôn quá..
Chàng lười giờ siêng ghê..
Ngày ta mê rong chơi
Em cười nụ khe khẽ.....