CÔ BÉ BÊN NHÀ


CÔ BÉ BÊN NHÀ

 

Chưa phải mùa thu
Sao áo em vàng
Chưa phải lập đông
Sao em trắng quá

 Chưa phải tình nhân
Sao em thẹn thùng
Chưa phải tình nhân
Sao em thẹn thùng…

Ngày áo em trắng quá
Sợ tôi nhận không ra
Em cười hồng đôi má
Em!..Cô bé bên nhà..

Ngày vai em trắng quá
Bài thi tôi trắng theo
Không chữ nào tôi nhớ
Chỉ nhớ em bên nhà..

 

Chưa ngỏ lời yêu
Sao môi lúng túng
Chưa lần cầm tay
Sao tay thẹn bừng

Chưa phải của nhau
Sao ta vẫn nhớ
Một lần về chung
Nghe chân vội mừng…

 

Ngày áo em trắng quá
Sợ tôi nhận không ra
Em cười hồng đôi má
Em!..Cô bé bên nhà..

Ngày vai em trắng quá
Bài thi tôi trắng theo
Không chữ nào tôi nhớ
Chỉ nhớ em bên nhà..

Không chữ nào tôi nhớ
Chỉ nhớ em bên nhà..

 

NĐ. 5/3/2013




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả