QUỲNH
QUỲNH
Em không tên là Quỳnh
Trần gian đâu có hương đêm
Em không tên là Quỳnh
Rượu kia đâu rót trong đêm
Hoa kia không ngọc ngà
Thì hoa như đóa không tên
Như thân không lụa là
Trần gian thiếu nét kiêu sa…
Em không tên là Quỳnh
Thì tôi đâu thức trong đêm
Tôi đi trong cuộc tình
Mà đêm vẫn cứ không em
Em mang tên là Quỳnh
Để tôi yêu dấu trong tim
Em mang tên là Quỳnh
Loài hoa vẫn sáng trong đêm
Xin em luôn là Quỳnh
Để ta giữ mãi môi hôn
Xin em luôn là Quỳnh
Để em ngát mãi hương thơm
Đêm ta vay lụa là
Trả em mỗi sáng chim ca
Đêm ta vay ngọc ngà
Trả em trăm đóa môi xa
Đêmnay trong địa đàng
Ta mơ thấy đóa hoa em…
Đêm nay hương dịu dàng
Ta mơ một đóa tình riêng…
NĐ 5/3/2013