1

Tình Sương Khói                                                                                                                            
                              
                              Ngồi im lặng mà nghe tình hấp hối
Ảnh mờ sương người đã cách xa rồi
Buồn tan vỡ khi bóng người khuất lối
Phải chăng người giờ thật sự quên tôi .

Đưa mắt dõi đi kiếm tìm dáo dát
Chỉ mây bay lãng đãng tận cuối trời
Vẳng ai đó giọng buồn ngân khúc hát
Gợi nỗi sầu man mác nhớ ...người ơi !

Chiều nay nữa bao chiều mưa mấy đợt
Thấm hồn tôi những giọt lạnh tràn đầy
Nghe trống vắng buồn tênh mùa bão rớt
Đời thu tàn tình mục nát cỏ cây ....

Nghe vướng đọng chút gì trên khoé mắt
Chiều chia xa cây cỏ cũng ngậm ngùi
Nắng rụng vỡ màu tím buồn se thắt
Mất nhau rồi đời còn lại gì vui .

Đi góp nhặt những mảnh tình sương khói
Thử còn không dư vị chút hương tàn
Nghe trong tim chợt dâng niềm đau nhói
Khi mỗi lần ve trổi gọi mùa sang .

HL




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả