Áo em xưa, Áo em nay

                      

Áo trắng em xưa ngời nắng mai

Thảm cỏ, hạt sương say gót hài

Hồn em trong trắng như trang giấy

Em bước đến trường xây tương lai.


Áo trắng em xưa bay nắng chiều

Hàng cây trải lá tô dáng yêu

Gót nhẹ đường về ôn trang sách

Ngày mai tô thắm nước Việt yêu


Áo trắng em nay vướng bụi đời

Đám cỏ bên đường cũng tả tơi

Hồn em nhàu nát như giấy gói

Em bước vào đời mắt lệ rơi


Áo trắng em nay đã nhuốm màu

Biển đời muối mặn xót lòng nhau

Giòng sông khô cạn em lam lũ

Phơi nắng cuộc đời khát ngàn sau


N đ H





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả