THÁNG TƯ GOM VỀ
Tháng Tư con nắng mỏng manh
Ngồi ôn vương vấn cũng đành thả trôi
Gió lùa khô rát bờ môi
Lất lây thổn thức bồi hồi đong đưa
Tháng Tư vàng vỏ giọt mưa
Đêm về phảng phất năm xưa một thời
Hiên trường áo trắng rong chơi
Nụ cười tươi nở một thời vu vơ
Tháng Tư đến, có ai ngờ
Trải giòng con chữ làm thơ nhớ về
Gió ơi! Tiếng hú não nề
Trong ta gợi lại tái tê cõi lòng
Tháng Tư có chút hoài mong
Đượm màu hoa nắng bềnh bồng tóc bay
Dật dờ con chữ đắm say
Viết trên trang giấy quắt quay tìm về
Tháng Tư ủ dột lê thê...
San Jose Ngày 8 Tháng 4 Năm 2013
Hồ Duy Hạ
Bên nhau quyện ước hương yêu
Tình ơi! Xao xuyến chiều Thu vọng về
Bờ vai gối nhẹ đê mê
Ru em một cõi đi về có đôi..