TỨ TUYỆT LỤC BÁT THÁNG TƯ..
Tháng Tư đánh dấu nỗi buồn
Quê hương thống khổ còn vương nhọc nhằn
Nhớ ngày quốc hận băn khoăn
Niềm đau xa xứ hoàng hoành tâm can..
Tháng Tư Ngày 01
Tháng Tư yếu ớt nắng thưa
Chợt buồn trong mắt cho vừa lòng đau
Giòng thơ con chữ úa nhàu
Mùa Xuân khơi lại về đâu kiếp người..
Tháng Tư Ngày 02
Tháng Tư mỏi cánh hải âu
Xoãi dài bóng ngã cuối đầu lặng yên
Quê hương khơi lại muộn phiền
Ba tám, đánh dấu triền miên nhớ về..
Tháng Tư Ngày 03
Tháng Tư mưa ướt bên đường
Bỗng dưng khoắc khoải nhớ thương quê mình
Đêm về biển vẫn lặng thinh
Bạc đầu con sóng chùng chình mù khơi..
Tháng Tư Ngày 04
Tháng Tư não dạ chín chiều
Ngôn từ con chữ liêu xiêu cõi lòng
Gió đưa cành trúc bên song
Phong linh khơi đọng chao dòng âm thanh...
Tháng Tư Mùa Quốc Hận 2013
Hồ Duy Hạ