Tím tím hoa mơ
Thơ dang dở nỗi buồn cô đọng
Tiếng sóng đêm vọng vỡ tim đơn
Tại ai đây giọt tủi giọt hờn
Ngậm trái đắng ngồi nhìn mây tím
Thời gian qua ngỡ ngàng che kín
giấu tiếng lòng theo đáy sông sầu
Trọn đêm dài nhìn nước trôi mau
Chiếc lá héo lững lờ tàn rã
Giọt mưa rơi không mầu xót dạ
Đôi môi khô đắng miệng nghẹn lời
gió hạ về liễu rũ chơi vơi
Mái tóc ướt thấm dòng dư lệ
Gặp lại nhau tình đời đà trễ
Em đầu sông anh đợi cuối nguồn
Ngửa đôi tay hứng hạt mưa tuôn
Se sắt buốt tâm hồn trống vắng
Chuyện tình xưa thôi đành lẳng lặng
Ghép bài thơ trong tiếng thở dài
Biết làm sao vầng trăng chia hai
Chung nỗi nhớ trời xa vời vợi !
TGV