Mưa Đêm
Có những đêm buồn mưa hắt hiu
Lòng như lá úa buổi thu chiều
Tiếng mưa tí tách bên thềm vắng
Nhỏ giọt vào hồn nỗi tịch liêu.
Dế nỉ non buồn gọi giấc khuya
Bao nhiêu kỷ niệm lại ùa về
Một trang tình sử đầy sương khói
Của thời còn nặng những đam mê.
Đêm vắng mưa buồn cô lữ ơi !
Ngập lối đường mơ của một thời
Chân qua mấy nẻo đời lầy lội
Cuối cùng còn lại bước đơn côi
Nằm nghe tí tách giọt mưa đêm
Một thoáng hồn nghe bỗng chợt mềm
Rung rung tiếng gió ngoài hiên cửa
Lòng buồn bất chợt lại buồn thêm.
HL
.