Nhớ Con
( Nhớ con Nguyễn Bạch Đằng )
Mưa rơi ! - nước mắt - nghẹn ngào
Sao ta cứ mải lệ trào tuôn sa.
Đêm khuya ta chỉ mình ta
Nhìn di ảnh trẻ xót xa nỗi buồn .
Bạch Đằng ơi ! còn nữa đâu !
Để Ba hờn giận –để sầu đa mang .
Con đi xa dặm ngút ngàn
Còn Ba với nỗi chứa chan giọt buồn .
Bạch Đằng ơi ! con ở đâu ?
Đêm nay khuya vắng nỗi sầu - nhớ con .
Bóng con cứ mải chập chờn
Giữa khung trời nhỏ vẫn còn quanh Ba .
Nhớ con – dòng lệ nhạt nhòa
Trên bàn thờ vẫn khói mờ hương bay .
Bạch Đằng ơi ! con có hay ?
Đêm nay mưa gió phủ đầy quanh Ba .
Phan Tưởng Niệm