Nếu mai tôi đi…
Nếu mai tôi đi… người ơi đừng khóc
giọt lệ buồn sẽ lưu luyến chân tôi
đời người thường như gió thoảng mây trôi
quên đi nhé những gì tôi sơ sót
Nếu mai tôi đi… người ơi đừng hoảng hốt
mở rộng lòng, tay vẫy với kinh đêm
đời tôi chìm trong giấc ngủ dịu êm
rồi chai đá thôi biết buồn, hờn, oán
Nếu mai tôi đi… đường thay đổi đoạn
Phím lỡ, tơ chùng, duyên, nghĩa, tình chung
giữ chi lời người thắm thiết tột cùng
và kinh nguyện cùng dâng lên ThiênChúa
Ngài đã cho ta những trái tình chất ngất
Đã nhấc ta lên… khỏi sỏi đá thương đau
người thấy chưa tình Ngài thật nhiệm mầu??
thì khi tôi bước… chắc nhẹ vui theo gió
Nếu mai tôi đi… lời kinh xin đừng bỏ…..
Nnh
4/11/2013