Tạm biệt
Hương bưởi thơm tiễn người viễn khách
Gió hạ về lay cánh hồng say
Mới hôm nao ta đến nơi này
Nay từ giã chia tay bịn rịn
Lọn tóc quăn quyện làn môi mịn
Một giọt trong vị mặn dạ đau
Chẳng muốn khóc lệ ướt mi nhàu
Nụ hôn nhẹ luyến lưu nghẹn tiếng
Buổi tiệc tàn cạn ly xao xuyến
Nắng có nồng hồng má em say
Mây xanh thẫm ong bướm mơ ngày
Trở về lại nơi này chung bước
Mặt nước trôi con thuyền xuôi ngược
Bão cuồng phong nổi sóng xô bờ
Cánh buồm về bến vẫn còn mơ
Để tiếp nối bài thơ dang dở !?
Thugiangvũ