Chiều Đồng Cỏ
Ta một ngày lang thang trên đồng cỏ
Nghe thông reo chim hót bỗng chợt Thiền
Bao khoắc khoải vấn vương ...lòng trơn truột
Trả hồn về trong một cõi vô biên
Ta nghe đời đã qua cơn giông bão
Dù cành rơi xác lá vẫn vương đầy
Nhưng một phút chợt nghe hồn trống trải
Và nhẹ nhàng thanh thoát tựa mây bay
Con chim hót chiều nay sao bỗng lạ
Như mừng ta có một lối quay về
Đã bao năm đắm chìm trong mộng mị
Chợt tỉnh bừng thoát khỏi lối u mê
Ta cám ơn , cám ơn chiều đồng cỏ
Tiếng chim kêu, tiếng sáo gió ru chiều
Đã giúp ta thoát dần cơn mộng mị
Một kiếp người ngắn ngủi có bao nhiêu.
HL