Hồn Thư Cho Mẹ
Mẹ yêu ơi ! Mẹ lại khóc nữa rồi
Giọt lệ gầy chảy dài theo thân phận
Trán mẹ lại in hằn thêm vết khổ
Tóc lại thêm vài sợi ngã về chiều
Đôi mắt Mẹ sâu hoằn trong bóng tối
Đôi tay run Mẹ thắp nén nhang buồn
Trời đất Việt vương một màu tang tóc
Mẹ âm thầm tha thiết gọi tên con
Tấm ảnh con Mẹ run tay âu yếm
Như ngày nào Mẹ vẫn vuốt đầu con
Trong quả tim nhân ái của Mẹ hiền
Đang tìm kiếm giọt máu lìa xa Mẹ
Mẹ chợt hát những lời ru xứ xở
Gọi hồn con về lại tuổi ấu thơ
"Gió mùa thu Mẹ thức ru con ngủ
Năm canh dài thức trọn đủ năm canh "
Sao Mẹ lại chợt ngừng đi tiếng hát
Con nghe chừng như tiếng vỡ từ tim
Khung ảnh con lệ Mẹ đã chan hoà
Vài lọn tóc rơi buồn theo gió thoảng
Mẹ lại khóc âm thầm và đau xót
Cho người con đã chối Mẹ ra đi
Cho lá xanh bạc số chóng lìa cành
để đứt ruột lá vàng còn trên ngọn
Không Mẹ hỡi ! Con đang về bên Mẹ
Một cánh chim bỏ xứ đã bay về
Hòn máu nào hôm nọ bỏ ra đi
Nay đang trở về trong tim của Mẹ
Mẹ dang mở vòng tay yêu chờ đón
Trên đồi cao in bóng Mẹ trãi dài
Con về đây dù chẳng có hình hài
Nhưng xin được lại tan vào tim Mẹ
Con xin được trở về trong thân Mẹ
Để tái sinh một lần nữa bên Người
Mẹ lại cho dòng sữa ngọt tuyệt vời
Để con lớn trong tình thiêng Mẫu Tử
Con xin được lại là con của Mẹ
Cho đời con hoàn trả Mẹ công ơn
Kiếp này đây con đã vẹn chữ Trung
Mong kiếp tới con xin tròn chữ Hiếu
Kính dâng lên hương hồn bạn T.N.M
chiến sĩ phục quốc
Trại tị nạn Banthad-Thailand
( muà đông 1988 )