Mùa Nhớ !

 

Chiều nay gió lạnh từng làn thổi

Cho đám lá vàng nhẹ nhàng rơi

Tôi bước chậm như vừa lạc lối

Khắc khoải lòng .. khẽ gọi .. người ơi!

Ðâu còn nữa mùa Thu đi nhặt lá

Giữa khoảng không hai đứa mải đùa vui

Buổi ban đầu ngây ngô và vội vã

Nên xa nhau còn vướng những ngậm ngùi .......

Tôi dẫu biết Thu hay buồn man mác

Là bao nguồn cảm hứng của thi ca

Ðâu ngờ được Thu lại làm tan nát

Con tim mình khi tiễn một người xa...

Ngày hôm đó hai năm tròn cách mặt

Ðược tin người từ giã cõi dương gian

Tôi chết lặng cõi lòng như quặn thắt

Lá xanh rơi giữa một độ Thu vàng...

Mùa lá rụng lại về thêm lần nữa

Thêm một lần tôi khóc một người xưa ...

Fall 2010




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả