CUỐI ĐẦU SUY TƯỞNG
Nắng Tháng Tư soi buồn ủ dột
Lung linh từng sợi buốt lòng đau
Đường ngôi tô phết thêm màu phủ
Bạc trắng vì đời đã úa nhàu
Những sợi tóc thưa không đủ bới
Mỏng manh gầy gụa lẳng lì thêm
Chấm vai vuốt khẻ càng buồn tủi
Phủ lấp rẽ ngôi, mộng huyển mềm
Chải xuống rớt hoài thêm sợi nửa
Đưa tay nối lại vẫn mong manh
Tóc ơi! Xin hãy đừng rơi nhé!
Cũng đủ cho em... Thôi cũng đành
Nhuộm tóc cho mình thêm cảm xúc
Ngẩn ngơ nhìn nắng thấy long bong
Cuối đầu suy tưởng buồn vô vọng
Bất chợt Tháng Tư xao xuyến lòng...
San Jose Ngày 25 Tháng 4 Năm 2013
Hồ Duy Hạ
Bên nhau quyện ước hương yêu
Tình ơi! Xao xuyến chiều Thu vọng về
Bờ vai gối nhẹ đê mê
Ru em một cõi đi về có đôi..