CÒN NỖI ĐAU NÀO...

Còn nỗi đau nào
Khi đất nước quê tôi Việt nam
Hàng triệu triệu con tim
Đã âm thầm xa cách quê hương mình

Còn nỗi đau nào
Khi chúng con là người Việt Nam
Giã từ Việt Nam yêu dấu
Bỏ lại giòng sông xưa, nơi chôn nhau cắt rốn của mình

Còn nỗi đau nào
Khi anh em cùng mẹ Việt Nam
Cùng chung giòng máu da vàng
Nhưng lại hận thù , chém giết lẫn nhau

Còn nỗi đau nào
Khi ta mất quê hương Việt Nam
Đàn con ra đi tìm tự do
Chồng chất nổi oan trên đôi vai mình

Mẹ Việt Nam ơi! Mẹ Việt Nam ơi!
Ba mươi tám năm cuối đầu, giòng nước mắt hằng sâu
Trái tim mẹ rướm máu
Con quặn thắt lòng đau, và tiếng nấc nghẹn ngào...

Nỗi buồn cho Tháng Tư đen 2013
Hồ Duy Hạ




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả