Ngủ Ngoan Đi

Em giờ ngủ giấc ngoan chưa
Người em gái nhỏ ngày vừa mới yêu
Ngủ ngoan em...mộng thật nhiều
Về nơi lối hẹn một chiều năm xưa

Ngủ ngoan em...gió chuyển mùa
Thương em gối lạnh gió lùa chăn đơn
Sợ trong giấc mộng chập chờn
Rồi em lại cứ dỗi hờn trong mơ

Ngủ ngoan em ...chớ nghi ngờ
Rằng khi ngon giấc ta giờ ra sao
Có lang thang ở chốn nào
Tiếng thơ có thả tình trao cho người.

Ngoan em ...ta vẫn một lời
Thương em một dạ đổi dời ta không
Ngủ ngoan đi thật ấm nồng
Cứ ươm giấc mộng tươi hồng nhe em.


Ngủ ngoan đi...mộng êm đềm .

HL




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả