Lẻ Bóng

Đưa tiễn em về phố nhỏ

Phi trường chật ních người ta

Âý thế mà lòng vẫn lạnh

Mùa Đông phủ kín sân ga


Đưa tiễn em về phố nhỏ

Lung linh vạt nắng bên lề

Anh về đường trưa lẻ bóng

Nặng nề từng bước lê thê


Đưa tiễn em về phố nhỏ

Mảnh hồn cất bước theo em

Chỉ còn xác thân ở lại

Gía băng vây kín nỗi niềm


Bây chừ em nơi xa đó

Tuy Hòa phố biển mù khơi

Có thấy buồn giăng khắp lối

Hay vui duyên mới…quên rồi ?


Bây chừ anh nằm trăn trở

Nhớ bàn tay nắm bàn tay

Cũng may hơi em ở lại

Nuôi anh sống tạm qua ngày

              Tuyền Linh

                   18.01.2011




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả