GIÒNG THƠ TẶNG MẸ
Đời rất vui khi con còn có mẹ
Là bầu trời ngập đầy ánh sao đêm
Là bình minh rọi sáng ở bên thềm
Là hạnh phúc yên bình trong cuộc sống
Đường quanh co trong cuộc đời dao động
Bóng mẹ hiền luôn nhắc nhở bên con
Tình mẹ yêu luôn bao phủ vuông tròn
Là điểm tựa cho con thêm hy vọng
Vắng đàn con mẹ buồn và trông ngóng
Mượn chiếc phone mẹ gọi vững niềm tin
Già cô quạnh bao quanh chỉ bóng mình
Nghe tiếng nói mẹ vui cho đở nhớ
Dáng mẹ gầy nếp nhăn còn muôn thuở
Bàn tay con mẹ nắm để nâng niu
Con bên mẹ chuyện xưa thủ thỉ nhiều
Trong tâm khảm mẹ hiền con nhớ ngoại
Tâm sự tràn mẹ cùng con sảng khoái
Nhắc gợi thương nhớ lại biết bao điều
Hòa nhịp tim thổn thức mẹ dấu yêu
Con sung sướng được nằm bên gối mẹ
Buông giấc ngủ ngở như còn rất trẻ
Nhưng đâu ngờ tóc con đã hoa râm
Hình ảnh đẹp con giữ mãi trong lòng
Mượn bút giấy ghi giòng thơ tặng mẹ
Ngày Hiền Mẫu luôn an vui tươi trẻ
Bên đàn con đàn cháu thỏa nguyện an
Bên ba luôn điểm tựa bóng an nhàn
Hạnh phúc lớn đại gia đình đoàn tụ..
Mừng Ngày Lễ Mẹ, và riêng tặng Mẹ
Nguyễn Thị Tài
San Jose Ngày 10 Tháng 5 Năm 2013
Hồ Duy Hạ
Bên nhau quyện ước hương yêu
Tình ơi! Xao xuyến chiều Thu vọng về
Bờ vai gối nhẹ đê mê
Ru em một cõi đi về có đôi..