1

NỖI NHỚ MÙA THU

Phố thơm nồng mỗi độ thu sang
Trời thẳm xanh cánh gió dịu dàng
Nắng vàng mơ ngọc lan thơm ngát
Bâng khuâng chiều nhẹ gót lang thang


Biết anh còn có nhớ hay không
Mùa Thu xưa đưa đón nhau về
Nghe hạnh phúc nồng nàn đến thế
Ngỡ thiên đường trải giấc đam mê


Ôi ngày xưa những hẹn thề theo gió bay xa
Trong lòng ta ,ngơ ngẩn ngơ hình hài tượng đá
Nhặt chiếc lá mắt kiếm tìm yêu thương một thủa
Nghe mưa lòng rơi ướt đẫm những dấu thân quen

Đếm lá vàng nỗi nhớ gọi tên
Anh không bên ai vuốt tóc mềm
Thu vẫn thế người sao xa vắng
Nghe tim mình bật khóc sầu giăng

Thuyền Thu





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả