CHỈCÒNTRONGMƠ
*
Rồi mộng mơ về giấc nửa đêm
Tràn trong nỗi nhớ gọi tên em
Hình như có chút gì vương vấn
Theo nhịp chân buồn…tiếng của tim!
Em đón hoàng hôn, sợi nắng tơ
Lòng em ai biết ý tình mơ
Chiều nay có chút màu son phấn
Nên nắng hoàng hôn sớm nhạt mờ!!
Em bước, bước chiều dáng tự nhiên
Mây trời và gió thật lặng yên
Bài thơ em viết hai câu kết
Là cả tâm lòng chút ý riêng…
Bên chồng, mấy đứa con xinh xắn
Em vẫn không quên chuyện học trò
Đò em tách bến đầy may mắn
Nắng ấm soi đường bước tự do…
Đất người em nhớ con đường cũ
Có lắm ngả tư cách thật gần
Một mối tình thơ riêng ấp ủ
Đâu ngờ tháng hạ nắng chia phân…
Gió bỗng mơn man lời an ủi
Duyên đời em có phụ ai đâu!
Người buông tay súng ôm hờn tủi
Giữa núi rừng xa khắc chữ sầu!!
Chiều nay sao cứ tình cờ nhỉ
Giọng nói trong phone ấm bước đời
Tam thập niên dư- nhiều mưa gió
Giữa lòng xa xứ …chút tình vui!
Em à! Trăng gió đời tan họp
Sóng biển lăn tăn dậy ba đào
Chút duyên xưa cũ còn liên lạc
Trên lối đường xưa gió xuyến xao !
Đêm mơ và chỉ có đêm thôi
Em của thơ ngây đẹp tuyệt vời
Ta đứng gần em nghe nhịp thở
Giật mình tỉnh giấc- Gió xa xôi…
thylanthảo